Thứ Sáu, 21 Tháng Mười Một, 2025
Chúa nhật XXXIV Quanh năm C ( Lc 23, 35-43 ) Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ năm 2025

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ khẳng định quyền tối thượng của Đức Kitô trên toàn thế giới.

Chúa Giêsu là Vua, nhưng khác với các vua trần thế. Ngài không trị vì bằng vũ lực hay quyền hành, nhưng bằng Tình Yêu, sự Phục Vụ và Hiến Dâng Mạng Sống, để đem lại Ơn Cứu Chuộc cho muôn người, bằng tình yêu thương, sự hiểu biết, lòng thông cảm, thương xót, quảng đại và bao dung, tha thứ.

Vương Quốc của ngài không có bờ cõi, lãnh thổ trần gian, mà tràn ngập trong tâm hồn của những ai đón nhận và sống Tin Mừng Tình Yêu của ngài.

Vương Quyền của ngài là vương quyền của Sự Thật, Công Lý, Yêu Thương,  Bình An và niềm vui, được thể hiện qua sự hiểu biết, thông cảm, thương xót, quảng đại, bao dung, tha thứ và cứu giúp.

Chúa Giêsu là Vua tình yêu và tha thứ. Trong tất cả mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh, nơi mỗi tâm hồn khiêm tốn, biết ăn năn, trở lại với tình yêu vô biên của ngài. Ngay cả trong cơn đau đớn, tủi nhục cùng cực, trên thập giá, ngài vẫn luôn luôn là vị Vua tình yêu và tha thứ.

Người trộm lành cùng chịu đóng đinh thập giá bên cạnh ngài là một điển hình cụ thể. Anh nhận ra mình tội lỗi, mình xứng đáng lãnh nhận hình phạt của xã hội loài người về những điều xấu xa đã phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh Chúa Giêsu, với những gì Anh nghe biết về ngài, với những gì ngài đã thực hiện trong cuộc sống, với những con người bất hạnh, tội lỗi, đáng thương mà ngài đã thi ân giáng phúc một cách rộng rãi, hào phóng, Anh nhận ra ngài vô tội, công chính, không làm điều gì xấu, là Đấng thánh của Thiên Chúa.

Anh tin vào lòng nhân hậu của Chúa Giêsu. Anh ngỏ với ngài một lời cầu nguyện đẹp nhất trong Kinh Thánh, một lời cầu nguyện đơn sơ, khiêm tốn và đầy yêu thương, tin tưởng, phó thác: “ Lạy ngài, khi nào về Nước ngài, xin  nhớ đến tôi.”

Trước một tâm hồn chân thật, khiêm tốn, sẵn sàng và thành khẩn, Chúa Giêsu đã chấp nhận và đáp lại ngay: “ Ngay hôm nay, Anh sẽ ơ trên thiên dàng với Tôi.”

Rõ ràng là, Ơn Cứu Độ không tuỳ thuộc vào quá khứ tội lỗi, mà là vào lòng tin và tình thương vô bờ của Thiên Chúa. Cứ mãi đăm chìm trong quá khứ, cho dù là đen tối cách mấy đi nữa, là không hiểu biết gì về Thiên Chúa. Thiên Chúa, nơi con người của Chúa Giêsu, chỉ quan tâm đến sự khiêm tốn, niềm tin tưởng, sự ăn năn thống hối và can đảm tiến lên phía trước, đến với Tình Yêu vô biên của ngài.

Một trong những sứ điệp quan trọng mà Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ muốn nhắn nhủ chúng ta, đó là,

Đừng bao giờ thất vọng về Thiên Chúa. Cho dù tội lỗi chúng ta có nặng nề cách mấy đi nữa, cho dù tội lỗi chúng ta có nhiều cách mấy đi nữa, nếu chúng ta biết hồi tâm, khiêm tốn, quay về với ngài, với lòng tin tưởng, thì ngài sẵn sàng yêu thương, tha thứ và ban ơn cứu chuộc cho chúng ta.

Chúa Giêsu là Vua yêu thương và tha thứ. Để cứu chuộc con người tội lỗi, ngài đã hy sinh dâng hiến mạng sống của ngài trên thập giá. Trong thánh lễ mà chúng ta đang cử hành, chính ngài đang tiếp tục thực hiện hy lễ hiến tế, để trao ban tình yêu, lòng thương xót, ơn tha thứ và hạnh phúc đích thực, sung mãn và vĩnh viễn của ngài cho những tâm hồn, thiện chí, biết lắng nghe Lời ngài và thực hiện thánh ý ngài, cách đặc biệt là Giới Luật Yêu Thương, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống đời thường của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ, xin thương xót chúng con.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com