Thứ Năm, 30 Tháng Mười, 2025
Chúa nhật XXXI Quanh năm C TƯỞNG NHỚ CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI năm 2025

Lễ Các Đẳng nhắc chúng ta nhớ đến bốn sự sau hết, đó là: sự chết, sự phán xét, thưởng và phạt đời sau, hay là thiên đàng và hỏa ngục.

Đức Tin dạy chúng ta biết, do tội lỗi, sự chết đã đột nhập vào thế gian. Cho nên, tất cả mọi người đều phải chết. Sau cái chết, mỗi người sẽ phải chịu phán xét ve cuộc đời của mình khi còn sống: kẻ lành được hưởng phúc thiên đàng, kẻ dữ phải trầm luân trong hỏa ngục.

Nên nhớ là, thân xác tham gia vào các việc lành, dữ chúng ta làm khi còn sống ở trần gian, thì cũng sẽ sống lại để cùng được ân thưởng hay bị trừng phạt ở đời sau. Đàng khác, Thiên Chúa không bao giờ kết án bất cứ ai. Trái lại, ngài muốn tất cả mọi người được cứu độ. Thế nhưng, ngài tôn trọng sự tự do, và để chúng ta được tự do chọn lựa thiên đàng hay hỏa ngục, tuỳ theo theo cách sống của chúng ta.

Hỏa ngục chính là phải xa lìa Thiên Chúa, xa lìa một Tình Yêu sung mãn, đời đời kiếp kiếp. Đó là nỗi đau khổ lớn nhất của nạn nhân. Còn thiên đàng, chính là được hưởng nhan thánh Chúa, là tham dự vào hạnh phúc vô biên và vĩnh cửu của Thiên Chúa; nơi đó, không còn đau khổ, không còn tang chế, không còn chết chóc.

Thế nhưng, để có thể vào thiên đàng, thì điều kiện tiên quyết là phải tuyệt đối tinh sạch: tinh sạch của con tim, con tim tinh tuyền, không vẩn đục. Để được tinh sạch, bình thường tội nhân đã được tha thứ còn phải đền bù những lỗi lầm của mình: đền bù ở trần gian, hay đền bù ở luyện ngục.

Do đó, ý nghĩa của ngày lễ hôm nay là, chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã ra đi trước chúng ta, đang được tinh luyện, trước khi được vào hưởng hạnh phúc viên mãn trong Nước Chúa.

Chúng ta không biết rõ thời gian tinh luyện kéo dài bao lâu. Nhưng điều chắc chắn là, chúng ta có thể cứu giúp, làm giảm bớt thời gian đau khổ cho các linh hồn. Ngoài việc cầu nguyện, ăn chay, bố thí, chúng ta còn có thể xin lễ, làm các việc lành dành riêng cho các linh hồn, nhất là lãnh nhận ân xá, ơn toàn xá, để nhờ lòng thương xót Chúa, các ngài sớm được ơn cứu độ muôn đời.

Và sở dĩ chúng ta cần phải mau chóng cứu giúp các đẳng linh hồn là vì:

Trước hết, trong luyện ngục, các ngài không thể làm gì được để tự cứu mình, mà chỉ còn biết trông chờ ở sự giúp đở của chúng ta, là những người còn sống ở trần gian.

Thứ đến, đó là một đòi hỏi của đức Bác Ai: chúng ta phải trợ giúp những ai đau khổ, dù còn ở trần gian hay ở trong luyện ngục.

Ngoài ra, đó còn có thể là một đòi hỏi của sự công bình, bởi vì các linh hồn ấy đang phải kéo dài sự tinh luyện có khi là do lỗi của chúng ta, chẳng hạn cha mẹ vì quá nuông chìu con cái nên chưa chu toàn bổn phận của mình trước mặt Chúa...

Sau cùng, cứu giúp các linh hồn cũng là điều tốt đẹp cho chúng ta, bởi vì Thiên Chúa luôn ân thưởng những con người bác ái; và để đáp lại, lời cầu bầu của các linh hồn cho chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa nhậm lời.

                *** Cầu nguyện cho các linh hồn, nhưng chúng ta cũng xin các ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Lời cầu nguyện của các ngài rất đươc Chúa thương lằng nghe và đoái nhận. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức ý nghĩa, giá trị, tầm quan trọng của đời sống hiện tại trên trần gian, để nhờ đó, nổ lực xây dựng hạnh phúc sung mãn trong Nước Chúa.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com