
Mừng lễ Thánh Gia Thất hôm nay, Giáo Hội giới thiệu cho chúng ta gương mẫu của ba nhân vật tiêu biểu nhất là: Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse. Đây là một gia đình lý tưởng, được xem là chuẩn mực cho mọi thời, ở khắp mọi nơi. Thế nhưng, có người sẽ cho rằng, gương mẫu nầy, chúng ta khâm phục, nhưng không thể theo được. Bởi vì, đó là một mái ấm, gồm toàn những con người đặc biệt, được Thiên Chúa che chở đặc biệt. Bởi vì tất cả đều là những Đấng thánh.
Tuy nhiên, đọc kỹ lại Phúc Âm, chúng ta tháy rằng, Đức Maria và thánh Giuse cũng là những con người như chúng ta, cũng là những người lao động bình thường, đơn giản. Còn trẻ Giêsu, là Con Thiên Chúa, nhưng cũng là một em bé như các em bé khác, đến nỗi những người chung quanh không nhận ra ngài là Đấng Cứu Thế, và khi ngài tỏ cho biết, ngài là chính Đấng Thiên Sai đang được mong đợi, thì ngay cả những người thân cũng cho là ngài không bình thường.
Các ngài đựợc che chở đặc biệt, hay là bị khổ sở đặc biệt ?- Chúng ta đã biết rõ sự bối rối, băn khoăn của thánh Giuse vào lúc kết hôn với Đức Maria, hoàn cảnh hài nhi được sinh ra sau một hành trình dài, trong chuồng súc vật, giữa đêm khuya, không tiện nghi, xa mái ấm gia đình, xa bà con thân thuộc. Rồi phải vội vả lên đường đi lánh nạn, sống tha phương cầu thực nơi đất khách quê người. Sau đó, lại phải trở về xứ sở trong những điều kiện túng thiếu, cơ hàn, trải qua một đời nghèo hèn, vất vả...
Các ngài không có gì khác hơn một gia đình bình thường. Có khác chăng, chính là trong suốt các biến cố đó, không thấy một lời than thở, trách móc. Mỗi người đều nhận biết vai trò của mình, nổ lực chu toàn trong sự khiêm tốn, dịu hiền, khoan dung, trong sự hiệp nhất yêu thương.
Với thánh Giuse. Là gia trưởng, ngài là một người biết lắng nghe và làm theo thánh ý Chúa, ngay cả khi ngài không hiểu rõ kế hoạch củaThiên Chúa. Quyền bính của người chồng, người cha trong gia đình là quyền bính của người có trách nhiệm và phục vụ. Không áp đặt, cũng không đòi hỏi phải theo ý riêng mình, mà chỉ là chuyển thông, truyền đạt thánh ý Chúa vì ích lợi cho mọi thành phần trong tổ ấm. Tất cả các biến cố sẽ làm xáo trộn cuộc sống của ngài và của những người thân yêu, nhưng đó là ý của Chúa, vì thế ngài cố gắng chu toàn; nhờ đo, đã bảo vệ và cứu thoát được hài nhi.
Cũng trong ý hướng đó, Đức Maria luôn luôn biết lắng nghe và làm theo thánh ý Chúa. Từ biến cố truyền tin sau khi đã đính hôn với Giuse, sinh con tại Bêlem trong điều kiện thiếu thốn, khổ cực trốn lánh sang Ai Cập, nhọc nhằn trở về Nagiaret, cho đến việc chứng kiến cái chết tủi nhục của đứa con yêu dấu trên thập giá... tất cả những thăng trầm của cuộc sống đều được đón nhận với hai chữ « xin vâng » trọn vẹn. Nếu xét theo thứ bậc, thì Đức Maria cao hơn thánh Giuse; thế nhưng, ngài luôn luôn hiệp nhất, cộng tác với Giuse, sinh dưởng, giáo dục, giúp đỡ hài nhi Giêsu lớn lên, trưởng thành, thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại.
Còn Chúa Giêsu, là Con Thiên Chúa, cao trọng hơn Đức Maria và thánh Giuse rất nhiều, thế nhưng « ngài vẫn vâng phục các Đấng », ngay cả sau khi đã được mười hai tuổi, là tuổi trưởng thành trong dân Israel thời bấy giờ. Điều đáng ngạc nhiên là, hài nhi được loan báo là Chúa Cứu Thế, lại cần phải được giúp đỡ, cứu thoát bởi hai con người bình thường. Qua mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa tự đặt mình trong bàn tay của con người.
Thật vậy, lắng nghe và làm theo thánh ý Thiên Chúa, thánh gia thất là mẫu gương tuyệt hảo cho mọi gia đình hạnh phúc lý tưởng.
Trước một cuộc sống không đơn giản, với rất nhiêu niềm vui, nhưng cũng không thiếu những lo lắng, băn khoăn; với rất nhiều hy vọng, nhưng cũng lắm đau khổ, buồn phiền...mẫu gương thánh gia thất chính là đèn soi dẫn đường cho cac gia đình. Muốn đạt được hạnh phúc đích thật, thiết tưởng những yếu tố sau đây rất là cần thiết:
Trước hết, hãy dành một chỗ xứng đáng cho Chúa trong gia đình, trong cuộc đời mỗi người. Thường xuyên hướng về ngài, cầu nguyện với ngài, lắng nghe ngài, chọn lựa những gì tốt đẹp nhất cho những người thân theo thánh ý của ngài được tỏ lộ qua Lời Chúa, qua giáo huấn của Giáo Hội, qua các biến cố trong đời thường và những anh em gặp gỡ trong cuộc sống.
Thứ đến, hãy ý thức vai trò riêng biệt mà Thiên Chúa dành cho mỗi người. Hãy cố gắng sống trọn vai trò của mình trong sự khiêm tốn, dịu hiền, nhân từ, thông cảm. Vợ chồng phải yêu mến và tôn trọng lẩn nhau. Chấp nhận nhau, trung tín và bổ túc cho nhau. Sự bền vững, hòa hợp và niềm vui của tổ ấm được đặt nền tảng trên tình yêu thương, thông cảm và thứ tha.
Sau cùng là ý thức trách nhiệm đón nhận, nuôi dưỡng và giáo dục con cái là quà tặng của Thiên Chúa. Giáo dục không có nghĩa bỏ mặc theo tính tự nhiên; cũng không phải là rập theo khuôn mẫu của cha mẹ, mà là giúp đỡ phát triển nhân cách, biết yêu mến và phục vụ, biết nghĩ đến người khác, xử dụng sự tự do một cách đúng đắn, trưởng thành đãm nhận trách nhiệm của chính mình trong xã hội, xứng đáng là một người công dân công giáo mẫu mực.
Có được những yếu tố đó trong cuộc sống, thì mỗi một gia đình mới sẽ là một thánh gia thất mới; nhờ đó có thể đem lại ơn cứu độ cho chính mình, cho gia đình mình và cho những người chung quanh của mình.